Kết quả tìm kiếm cho "háo hức"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 991
Những ngày này, không khí đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay rộn ràng khắp các phum, sóc Khmer trên địa bàn tỉnh. Đồng bào Khmer tất bật dọn dẹp nhà, chuẩn bị lễ vật trang hoàng chùa đón năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Dưới ánh đèn sân khấu lô tô, tiếng nhạc rộn ràng, nhiều phận người mưu sinh bằng câu hát. Đằng sau những đêm diễn là câu chuyện đời ít khi được nói thành lời.
Ở tuổi 72, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Thị Huỳnh (Huỳnh Võ), ngụ phường Rạch Giá vẫn thường đi đó đây sáng tác. Nhiếp ảnh đối với bà là đam mê.
Có dịp ngang qua xóm nuôi cá ao, hầm ở các vùng nông thôn dễ dàng bắt gặp người dân lặn hì hục mò bùn vét đáy ao. Nghề này đòi hỏi người lặn phải biết thở bằng máy, chịu lạnh dưới nước nhiều giờ liền.
Chúng tôi về thăm lại đồi Tức Dụp, lòng tự hào khi đặt chân đến nơi lưu dấu một thời đấu tranh anh dũng của quân và dân An Giang.
Từ ngày 29-3 đến 1-4 (tức ngày 11 đến 14-2 âm lịch), làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào mùa vui Lễ hội cầu ngư - sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm ở địa phương.
Algeria - quốc gia Bắc Phi vốn nổi tiếng với khí hậu khô nóng và những sa mạc rộng lớn - đã ghi nhận một hiện tượng thời tiết lạ: tuyết rơi ngay giữa mùa Xuân. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.
Trong kinh doanh thời trang online, tỷ lệ hàng bị trả về do "không như mô tả" là vấn đề đau đầu nhất. Nhiều người bán không biết rằng chiếc nhãn mác chính là yếu tố quyết định khách hàng có hài lòng hay không khi nhận hàng.
Bánh mì Cụ Lý (gần 80 năm tuổi) cho biết từng bán gần 2.000 ổ/ngày tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm ngoái. Trong khi đó, bánh mì Tăng (phường Chợ Lớn) có tuổi đời tương đương, ghi nhận hơn 4.000 ổ/ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Giữa không gian trong trẻo của một vùng quê yên bình, trường Mầm non Yên Thành, xã Yên Thành không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, mà còn là nơi những giá trị văn hóa truyền thống được “gieo mầm” một cách tự nhiên, gần gũi. Qua từng hoạt động học tập, vui chơi, các cô giáo đã giúp trẻ biết giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ những năm tháng đầu đời.
Từ ngành kinh tế, Lương Ngọc Chung rẽ sang nghiên cứu xã hội và trúng tuyển tiến sĩ nhân học tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley).
Giữa trập trùng cao nguyên đá, nơi những mảng xám của đá tai mèo tưởng chừng khô cằn quanh năm, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang những ngày này bỗng bừng lên sức sống. Hoa ban trắng tinh khôi, hoa mộc miên đỏ rực nở rộ trên các sườn núi, len lỏi vào từng khe đá, tạo nên bức tranh xuân vừa hoang sơ, vừa rực rỡ. Và cũng chính khi “đá nở hoa”, lòng người nơi đây mở hội.